Phó đại đội trưởng chinh phục cô giáo qua email với cách xưng hô độc đáo.
Chuyện tình của Lê Đình Quý, 29 tuổi, Phó đại đội trưởng Tiểu đoàn Phòng hóa 38, và cô giáo Nguyễn Thị Hợi, 28 tuổi, bắt đầu từ những email trao đổi công việc. Năm 2018, khi cô Hợi tổ chức chương trình "Một ngày làm chiến sĩ" tại trường mầm non, anh Quý được giao nhiệm vụ dẫn đoàn tham quan. Trong sự kiện, cả hai làm MC cùng nhau, nhưng Hợi lúc đó không chú ý đến anh Quý. Họ chỉ trò chuyện xã giao trong bữa ăn. Lần đầu tiên liên lạc qua gmail là khi anh Quý gửi chương trình cho cô. Lúc đó, họ vẫn xưng hô là chú - cô.
Quý hài hước kể về chuyện tình yêu của mình với nàng giáo viên. Qua tiếp xúc, anh Quý dần cảm mến cô giáo mầm non và thường xuyên bình luận ảnh trên Facebook của cô. Sau gần một năm cưa cẩm, họ chính thức thành đôi, và Quý đề nghị xưng hô gần gũi hơn. Trong một lần hẹn hò, Quý bất ngờ cầu hôn Hợi bằng cách đưa cô đi mua nhẫn và hỏi cô có đồng ý làm vợ anh không, khiến Hợi hạnh phúc gật đầu. Làm vợ bộ đội, Hợi hiểu rõ công việc của chồng, nhưng cũng gặp phải một số rào cản và hiểu lầm, dẫn đến những lần cãi vã. Anh thường chỉ được nghỉ phép khoảng 3-4 tiếng mỗi tháng.
Hôm đó, anh bảo em nấu cơm vì mai anh sẽ xin nghỉ về ăn cùng em. Sáng hôm sau, em dậy sớm đi chợ, nấu nướng xong xuôi rồi ngồi chờ. Em không muốn làm phiền anh trong lúc anh làm việc. Đến trưa, không thấy anh về, em nhắn tin hỏi thì biết anh đã quên lời hẹn và đang đi công tác. Tin nhắn đó khiến em thất vọng, và em quyết định không nhắn tin hay nói chuyện thêm. Em nghĩ cả hai không phải là tuýp người coi trọng nhau, có lẽ anh chỉ coi đó là trò đùa. Suốt 3 tuần sau, anh nhắn tin gọi điện nhưng em không trả lời, cuối cùng anh phải đến nhà em để làm hòa. Em sợ làm phiền hàng xóm nên đành ra gặp anh.
Mình hỏi anh đi đâu, anh bảo qua thăm em. Mình nói rằng dù công việc bận rộn, anh vẫn có thể dành chút thời gian trả lời tin nhắn. Anh có thể bảo mình ăn cơm trước, hôm sau cùng ăn cũng được. Anh năn nỉ và giải thích, mình cảm động. Mình yêu cầu anh không bắt mình nấu cơm nữa. Sau lần bất hòa, họ học cách tin tưởng và hiểu nhau hơn. Để vợ không buồn, Quý đón thêm một bé cún về nuôi. Qua thời gian sống chung, chàng bộ đội 29 tuổi cảm ơn vợ đã luôn là hậu phương vững chắc và hứa sẽ yêu thương, che chở cô suốt đời.



Source: https://afamily.vn/pho-dai-doi-truong-cua-do-co-giao-tu-tin-nhan-email-cach-xung-ho-ai-nghe-cung-thay-la-20230809220220047.chn